NGUYỄN ĐỨC KHẢI
Câu chuyện chia sẻ
Mình là Nguyễn Đức Khải, mình năm nay 7 tuổi và học lớp 2A4 trường tiểu học Vinshool Vinhomes Ocean Park.
- Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và mất cân bằng hệ sinh thái như hiện nay khiến mình rất buồn và day dứt! Mình đã cảm nhận được sự KÊU CỨU của trái đất!
- Trong giấc mơ, mình đã mơ về một cuộc sống bình yên vui vẻ và hạnh phúc. Nơi đó có bầu trời trong xanh, nhiều tòa nhà cao tầng và những hàng cây xanh mướt, những em nhỏ và người lớn đến các cụ già đều hạnh phúc chung sống dưới không gian trong lành ấy, trẻ em được đến trường mỗi ngày trong tâm thế thật bình yên và vui vẻ! Cuộc sống vô cùng bình lặng, giản dị và ấm áp…Và mình đã bừng tỉnh giấc mơ, trong lòng mình trỗi dậy những ước mơ tươi đẹp về một TƯƠNG LAI XANH…một CUỘC SỐNG XANH…
- Và… để ước mơ trở thành hiện thực, mình đã bắt đầu hành động từ những điều nhỏ bé để góp phần tạo nên một môi trường xanh, một tương lai xanh… Và mình đã gửi những lời hứa và ước mơ này tới TƯƠNG LAI XANH 2050.
- Mình bắt đầu thực hiện những hành động: Tiết kiệm điện nước, trồng cây xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa, mình phân loại rác ngay từ đầu nguồn và sử dụng lại những rác có thể tái chế để làm ra đồ chơi, các vật dụng xung quanh mình… và trong cả hành động ấy mình muốn ước mơ thế giới này chế tạo thật nhiều những thiết bị, đồ dùng tận dụng nguyên liệu sẵn có như gió, nước và năng lượng mặt trời. Những chiếc ô tô, trạm xạc ô tô đều bằng pin năng lượng mặt trời, trên mái nhà đều lắp pin năng lượng mặt trời, cánh quạt điện gió…để giảm tải những khí thải ra môi trường
- Với Những hành động nhỏ bé của mình sẽ góp phần tạo nên một TƯƠNG LAI XANH mai sau. Và mình cũng kêu gọi mọi người hãy cùng chung thực hiện từ những điều nhỏ bé nhất để tạo nên một môi trường XANH - SẠCH - ĐẸP!
- 🌍TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH - TƯƠNG LAI XANH CŨNG CHÍNH LÀ CỦA CHÚNG MÌNH….
- ƯỚC MƠ KHÔNG CHỈ ĐỂ NÓI RA… MÀ CÒN ĐỂ BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHỎ BÉ HÔM NAY…
- NẾU MỌI NGƯỜI CÙNG CHUNG TAY THÌ TRÁI ĐẤT NÀY MÃI XANH!!! 🌎