Nguyễn Đức Trí
Câu chuyện chia sẻ
Em mong Trái Đất luôn xanh
Trên rừng, dưới biển trong lành, sạch thơm.
Em luôn ước mơ rằng đến năm 2050. Trái Đất của chúng ta sẽ thật sự trở thành một hành tinh Xanh – nơi không còn dấu vết của rác thải tràn lan, của khí thải mù trời, của chất thải âm thầm chảy ra các dòng sông, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Em tưởng tượng năm 2050, trên những cánh rừng bạt ngàn phủ đầy cây xanh, hay dưới lòng đại dương sâu thẳm, sẽ không còn túi ni lông, cốc nhựa, vỏ hộp sữa và các đồ dùng nhựa bỏ đi vương vãi khắp mọi nơi. Thay vào đó, tất cả mọi nơi đều trong lành, sạch đẹp, đầy sức sống.
Khi ấy, các loài sinh vật biển sẽ được tung tăng bơi lội, không còn gặp nguy hiểm vì nuốt phải rác thải nhựa hay bị mắc kẹt trong túi ni lông không thể nào thoát ra được. Chúng em sẽ không còn phải thấy cảnh tượng đau lòng khi trong bụng các chú cá voi toàn là vỏ chai nhựa, hay chiếc mai rùa bị biến dạng vì kẹt trong chiếc vòng nhựa từ lúc bé. Thiên nhiên và con người sẽ sống chan hoà, hạnh phúc trong một thế giới không xả rác bừa bãi vào năm 2050.
Để biến ước mơ ấy thành hiện thực, ngay từ hôm nay, em và các bạn sẽ cố gắng làm nhiều việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Chúng em sẽ nhặt rác và phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định. Chúng em sẽ gom giấy bìa, đồ dùng cũ để tái chế, và hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Chúng em sẽ cùng nhau trồng thêm nhiều cây xanh. Em tin rằng, nếu mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường, từ những điều nhỏ bé, sẽ tạo nên sự phi thường. Trái Đất sẽ là mái nhà xanh, sạch, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người.