Nguyễn Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Khi nghĩ đến năm 2050, em hình dung một tương lai hiện đại, nơi công nghệ phát triển vượt bậc nhưng vẫn hòa hợp với thiên nhiên. Trong bức tranh, Trái Đất hiện lên giữa bầu trời sao kỳ diệu, xung quanh là những tòa nhà thông minh xen lẫn hàng cây xanh, biểu tượng cho một thành phố văn minh và trong lành.
Điểm nhấn là năng lượng tái tạo: pin mặt trời, xe điện, bóng đèn sạch, điện thoại sạc không dây… Tất cả cho thấy một thế giới không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà hướng đến nguồn năng lượng xanh. Song song đó, thiên nhiên vẫn ngập tràn sức sống với dòng sông xanh, hoa nở rực rỡ, đàn cá tung tăng – như lời nhắc nhở rằng: khoa học có thể đưa con người đi xa, nhưng thiên nhiên mới là cội nguồn của sự sống.
Trên bầu trời, phi hành gia và robot AI thể hiện khát vọng chinh phục vũ trụ. Nhưng quan trọng hơn, công nghệ phải luôn đi cùng trách nhiệm bảo vệ hành tinh.
🌱Qua bức tranh “Hòa nhịp xanh cùng Tương lai 2050”, em muốn gửi gắm thông điệp: tương lai chỉ thật sự tươi sáng khi con người biết cân bằng giữa khoa học và thiên nhiên. Ngay từ hôm nay, mỗi người hãy sống xanh, học tập chăm chỉ và sáng tạo hơn, để cùng nhau xây dựng một Trái Đất hạnh phúc và bền vững.