Nguyễn Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Khi vẽ bức tranh “Bảo vệ Trái Đất”, em muốn gửi gắm một thông điệp đơn giản nhưng rất quan trọng: Hãy cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
Trong tranh, em vẽ hình ảnh mọi người đang trồng cây xanh vì em tin rằng mỗi cái cây được trồng là một lá phổi mới cho Trái Đất. Cây cối không chỉ giúp thanh lọc không khí, mang lại sự mát mẻ, mà còn là biểu tượng của sự sống và hy vọng vào một tương lai xanh hơn.
Em cũng thể hiện cảnh người dân đang phân loại rác – từ rác hữu cơ đến rác tái chế và rác thải còn lại. Qua đó, em muốn nói rằng chỉ cần một chút ý thức, mỗi người đều có thể góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Ngoài ra, em rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí, nên trong tranh có hình ảnh người dân đi bộ, đạp xe thay vì sử dụng phương tiện gây khói bụi. Các nhà máy cũng được em vẽ với hệ thống xử lý khí thải đầy đủ. Em tin rằng nếu mọi người cùng thay đổi thói quen và hành động, chúng ta sẽ có được bầu không khí trong lành hơn.
Em cũng đưa vào tranh thông điệp về việc tiết kiệm nước – từ hành động nhỏ như khóa vòi sau khi sử dụng, đến việc dùng nước một cách hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày. Nước sạch là tài nguyên quý giá, và em nghĩ rằng chúng ta cần trân trọng nó hơn.
Qua bức tranh này, em muốn nhắn nhủ rằng: Bảo vệ Trái Đất không phải là điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày – bắt đầu từ chính mỗi người chúng ta.