Nguyễn Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Nguyễn Gia Hân – Lớp 6A14
Bức tranh chia sẻ một thế giới bị ô nhiễm và một phần thế giới xanh tươi
Chào các quý thầy cô, em tên là Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 6A14 học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh. Ở câu chuyện này em sẽ giới thiệu về ý nghĩa bức tranh của em trong tranh là hình ảnh nửa một khu phố bị ô nhiễm nặng có các nhà máy công nghiệp đang tỏa khói nửa phần còn lại là một khu phố tươi xanh có cây xanh và người tấp nập qua lại, bức tranh cân nhắc người xem cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác hoặc tạo ra các việc làm vô trách nhiệm, nếu có thể giữ gìn cho cộng đồng sạch đẹp thì đấy là một góp phần nhỏ cho môi trường. Em vẽ ra bức tranh này để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp không có các hành động gây tác động tới môi trường và các loại động vật nhỏ.