Nguyễn Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào Ban tổ chức, em tên là Nguyễn Gia Hân và bạn đồng hành cùng em là Nguyễn Ngọc Gia Hân. Chúng em đến từ lớp 3/4 trường Tiểu học Bình Hoà 2.
Chúng em xin được giới thiệu bức tranh của mình với chủ đề “Ước mơ về cuộc sống xanh trên Trái Đất năm 2050.” Trong bức tranh, chúng em vẽ hình ảnh Trái Đất xanh – sạch – đẹp ở trung tâm, được bao quanh bởi những hành động ý nghĩa của con người. Trên cùng là dòng chữ “Vì một Trái Đất xanh”, thể hiện khát vọng của chúng em và của tất cả chúng ta: cùng nhau xây dựng một hành tinh tươi đẹp, tràn đầy sự sống. Bức tranh chia thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần mang một thông điệp riêng. Bên trái là lời nhắc nhở: “Không chặt cây, dừng ô nhiễm không khí, bảo vệ và tiết kiệm nước.” Đây là những hành động quan trọng giúp con người gìn giữ môi trường tự nhiên. Phía dưới, chúng em vẽ các bạn học sinh đang trồng cây, tưới nước, bỏ rác đúng nơi quy định – những việc làm nhỏ nhưng góp phần tạo nên cuộc sống xanh. Phía bên phải là ngôi trường thân thiện mang tên Trường Tiểu học Bình Hoà 2, nơichúng em được thầy cô dạy bảo và là nơi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường học đường trong lành và sạch đẹp. Chúng em mơ ước rằng vào năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ tràn ngập màu xanh của cây cối, không còn khói bụi, rác thải hay ô nhiễm. Mọi người đều có ý thức bảo vệ thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên và sống chan hòa với môi trường. Khi đó, con người sẽ được hít thở không khí trong lành, uống nước sạch và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên.