Nguyễn Gia Minh
Câu chuyện chia sẻ
hào tương lai 2050! Con tên là Gia Minh, học sinh lớp 2A6. Con xin gửi đến tương lai một bức tranh ngập tràn màu sắc, đó chính là giấc mơ của con về Trái Đất của chúng ta sau này.
Trong thế giới 2050 của con, màu xanh là màu chủ đạo. Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, được trang điểm bởi những đám mây hồng bồng bềnh như kẹo bông. Ông mặt trời luôn rạng rỡ, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Dưới mặt đất không còn bê tông, mà là những ngọn đồi trập trùng, phủ thảm cỏ xanh mướt. Cây cối mọc um tùm, xòe tán lá rộng để che mát, và những bông hoa tím, hoa hồng, cả những cây nấm nhỏ xinh cũng mọc lên rực rỡ. Không khí chắc chắn sẽ rất trong lành, để những chú bướm nhỏ có thể thoải mái bay lượn.
Con người trong tương lai sẽ sống trong những ngôi nhà rất đặc biệt. Đó là những ngôi nhà nhỏ xinh nhiều màu sắc như đỏ, xanh, hay những toà tháp cao vút nằm xen kẽ giữa thiên nhiên. Chúng con sẽ không đi xe xả khói bụi nữa. Con tưởng tượng ra một phương tiện di chuyển khổng lồ màu vàng, trông giống như một chiếc tàu ngầm trên cạn, chạy bằng năng lượng sạch. Hệ thống giao thông màu xám phía dưới cũng thật hiện đại, giúp mọi người đi lại mà không làm ồn ào.
Điều con thích nhất trong bức tranh của mình là nhà cửa, xe cộ và cây cối sống hòa thuận với nhau. Con tin rằng nếu chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường, trồng thật nhiều cây xanh ngay từ hôm nay, giấc mơ \"Tương lai xanh 2050\" của con chắc chắn sẽ trở thành sự thật!