Nguyễn Hà An
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Tương lai xanh 2050”. Trong tranh, em vẽ Trái Đất với khuôn mặt buồn vì môi trường đang bị ô nhiễm, nhưng xung quanh là những mầm cây non đang lớn lên. Em muốn gửi gắm thông điệp rằng nếu mọi người cùng nhau trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và giảm rác thải, thì Trái Đất của chúng ta sẽ lại tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
Ở góc trên, em vẽ tấm bảng ghi “Tương lai xanh” và “Trái Đất xanh” để nhắc nhở mọi người rằng tương lai phụ thuộc vào hành động của chúng ta hôm nay. Năm 2050, em mong Trái Đất sẽ thật trong lành, có nhiều cây xanh, chim chóc hót líu lo và con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Em hy vọng khi nhìn bức tranh này, mọi người – nhất là các bạn nhỏ như em – sẽ yêu quý và bảo vệ môi trường nhiều hơn, để cùng nhau xây dựng một tương lai xanh cho hành tinh của chúng ta.