Nguyễn Hà Anh

WR15864
THCS Nguyễn Công Trứ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Viết thư
Cá nhân
870
68

Câu chuyện chia sẻ

Họ và tên: Nguyễn Hà Anh Ngày tháng năm sinh: 28/07/2014, Dân tộc: Kinh Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Công Trứ - Lớp 6B - xã Long Hải – TP. Hồ Chí Minh “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050” Em mơ về năm 2050 - khi hành tinh xanh này hồi sinh trong ánh sáng dịu dàng của bình minh mới, khi con người biết dừng lại để lắng nghe nhịp thở của Trái Đất, và khi từng ngọn gió, từng nhành cây đều trở thành lời thì thầm của sự sống. Em mơ thấy bầu trời trong như pha lê, không còn ám màu xám của khói bụi, mà ngập tràn hơi thở mát lành. Dưới bầu trời ấy, đại dương xanh biếc trải dài vô tận, ôm ấp những rặng san hô rực rỡ sắc màu và tiếng cá heo nô đùa tựa khúc hát bình yên. Những cánh rừng bạt ngàn trở lại, tán lá đan nhau thành mái vòm khổng lồ che chở muôn loài. Ở nơi đó, con người và thiên nhiên không còn đứng ở hai bờ đối lập, mà cùng hòa nhịp trong một bản giao hưởng của sự sống. Em tưởng tượng rằng thành phố của năm 2050 không còn ồn ào bởi còi xe, mà lấp lánh bởi những tán cây trên mái nhà, những con đường phủ đầy hoa và những dòng sông trong xanh uốn quanh. Mỗi khu phố là một khu vườn, mỗi ngôi nhà là một lá phổi nhỏ của Trái Đất. Con người sẽ di chuyển bằng những phương tiện năng lượng sạch, không còn khói đen vẽ lên bầu trời, không còn tiếng máy móc chen lấn tiếng chim. Ở nơi ấy, trẻ em lớn lên giữa thiên nhiên, được học cách yêu thương từng chiếc lá, từng giọt nước, từng bông hoa. Chúng không còn biết đến sự sợ hãi của ô nhiễm, mà chỉ biết mỉm cười trước sắc xanh mát rượi của cuộc đời. Người lớn thì biết sống chậm hơn, tử tế hơn, chọn tái chế thay vì vứt bỏ, chọn gieo hạt thay vì chặt cây, và chọn yêu thương thay vì khai thác cạn kiệt. Em mơ rằng con người sẽ học được cách lắng nghe tiếng nói của Trái Đất - tiếng mưa rơi nhè nhẹ, tiếng sóng thì thầm, tiếng lá rì rào như lời cầu xin được tồn tại. Khi con người biết đặt tay lên ngực đất mẹ và cảm nhận nhịp đập của bà, chúng ta sẽ hiểu rằng: mỗi hơi thở của ta là một phần hơi thở của Trái Đất, và mỗi tổn thương của Trái Đất cũng chính là vết thương trong tim mình. Em tin rằng năm 2050 sẽ là thời khắc Trái Đất được chữa lành - bởi bàn tay, trái tim và ý thức của con người. Bởi từ trong sâu thẳm, ai trong chúng ta cũng đều yêu hành tinh này - nơi ta sinh ra, lớn lên, cười, khóc và mơ mộng. Nếu hôm nay mỗi người chỉ cần trồng thêm một cây, nhặt lên một mảnh rác, tiết kiệm một giọt nước hay tắt đi một bóng đèn, thì tương lai ấy sẽ không còn xa. Từ những điều nhỏ bé, chúng ta sẽ viết nên phép màu vĩ đại. Em mơ rằng những vùng đất từng khô cằn sẽ được phủ xanh, những dòng sông từng cạn sẽ lại đầy, những sinh vật từng tuyệt chủng sẽ được trở về. Những quốc gia, dù khác ngôn ngữ hay màu da, sẽ cùng nắm tay nhau trong một cam kết chung - bảo vệ Trái Đất như chính sinh mệnh của mình. Không còn chiến tranh vì tài nguyên, không còn ranh giới giữa giàu nghèo, chỉ còn lại một thế giới đoàn kết, yêu thương và sẻ chia. Và khi hoàng hôn buông xuống năm 2050, em mơ thấy một khung cảnh thật đẹp: Trái Đất như viên ngọc xanh lấp lánh trong vũ trụ mênh mông, ánh sáng từ các thành phố xanh hòa cùng ánh sao trời, phản chiếu niềm hy vọng và hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, em tin rằng mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật, nếu hôm nay con người biết bắt đầu từ lòng yêu thương giản dị nhất. Trái Đất Xanh năm 2050 - với em - không chỉ là một ước mơ. Đó là lời hứa của nhân loại dành cho chính mình, là khát vọng được sống trong hòa bình, trong tình yêu và trong hơi thở thuần khiết của thiên nhiên. Đó là nơi mà con người không còn là kẻ thống trị, mà là người bạn đồng hành của Trái Đất, cùng nhau đi qua bao mùa thay lá, để lại cho thế hệ sau một hành tinh xanh - đẹp - và vĩnh cửu. Và nếu ai đó hỏi em: “Ước mơ lớn nhất của em là gì?”, em sẽ mỉm cười mà đáp rằng: “Em ước Trái Đất sẽ mãi xanh. Xanh như niềm tin, Xanh như tuổi trẻ, Và xanh như chính tình yêu mà loài người gửi trao cho hành tinh này./.

Thể lệ cuộc thi mùa 2

Xem tất cả

Đối tượng tham gia

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 tính đến năm học 2025 – 2026 đang theo học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Nội dung

Chia sẻ uớc mơ liên quan đến năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh về cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050.

Thể loại dự thi

Viết thư, Vẽ Tranh, Làm video.

Hình thức dự thi

Viết thư:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là thư viết tay hoặc đánh máy dưới dạng văn xuôi, có độ dài không quá 800 từ, sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trình bày trên khổ giấy A3, kết hợp thể loại thơ và trang trí minh hoạ.

Vẽ tranh:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là tranh vẽ tay trên giấy A3, sử dụng chất liệu/màu tự chọn, kèm theo lời bình giới thiệu ý tưởng (tối đa 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Làm video

Thí sinh/nhóm (tối đa 3 thí sinh) gửi 01 video clip dài tối đa 5 phút, quay mô hình thực tế thể hiện ước mơ xanh quay bằng điện thoại, flycam, máy tính bảng... với chất lượng HD/FULL HD.

Gửi bài

Thí sinh nộp bài dự thi tại đây (Xem hướng dẫn).

Bình chọn

Mọi người tham gia bình chọn cho từng thí sinh theo hình thức Online trên trang.

Lịch trình cuộc thi

01

Vòng cấp Tỉnh/Thành phố

Dự kiến tháng
07.2025 – 10.2025

02

Vòng Sơ loại toàn quốc

Dự kiến tháng
11.2025 – 12.2025

03

Vòng Chung kết toàn quốc

Dự kiến tháng
01.2026 – 02.2026

04

Lễ Tổng kết và trao giải

Dự kiến tháng
03.2026