Nguyễn Hà Đại Đức

KT38356
THCS Nguyễn Du_TPSC
Tỉnh Thái Nguyên
Viết thư
Cá nhân
17
0

Câu chuyện chia sẻ

Thân gửi Trái Đất năm 2050 – nơi ta cùng mơ về màu xanh vĩnh cửu,

Khi tôi viết những dòng chữ này, năm 2025 vừa khép lại với bao biến động. Ngoài khung cửa sổ, những cơn mưa trái mùa nối tiếp nhau, gió mang hơi nóng lạ giữa mùa đông, và rặng cây trước nhà tôi dường như thở dài. Người ta gọi đó là “hiệu ứng khí hậu”, “nóng lên toàn cầu” – nhưng với tôi, đó là tiếng kêu cứu của Trái Đất, của ngôi nhà duy nhất chúng ta có. Và tôi viết lá thư này, như một lời hứa, một niềm tin rằng năm 2050 – thế giới sẽ khác.

Tôi tưởng tượng, ba mươi lăm năm sau, khi bạn – thế hệ tương lai – đọc những dòng này, bầu trời sẽ lại trong xanh như pha lê, những con sông đã thôi ô nhiễm, và những cánh rừng đã được hồi sinh. Thành phố của bạn sẽ không còn khói bụi mịt mù mà là những khu đô thị xanh, nơi con người và thiên nhiên chung sống trong hòa hợp. Những cánh đồng điện mặt trời trải dài như gương, những tua-bin gió khổng lồ vươn lên giữa biển khơi, thay cho những ống khói đen của nhà máy than dầu. Tôi tin, 2050 sẽ là năm của ánh sáng xanh – ánh sáng của hi vọng.

Nhưng để đến được tương lai ấy, hành trình của chúng ta không hề dễ dàng.

Năm 2025, con người vẫn đang chạy đua trong cơn sốt tiêu thụ. Hàng triệu tấn nhựa bị ném ra biển mỗi ngày. Những cánh rừng Amazon bị đốn hạ từng mét vuông. Những tảng băng ở Bắc Cực rơi xuống biển như những giọt nước mắt lạnh. Có những vùng đất, khi xưa trù phú, nay chỉ còn lại gió cát và hoang tàn. Chúng ta đã đánh đổi sự tiện nghi lấy sự mất mát của hành tinh. Nhưng chính trong khủng hoảng, con người bắt đầu thức tỉnh.

Tôi thấy những đứa trẻ hôm nay học cách trồng cây trong lọ nhựa tái chế, thấy những bạn trẻ đạp xe đi học thay vì dùng xe máy, thấy những người mẹ cầm túi vải đến siêu thị. Nhỏ thôi, nhưng đó là những hạt mầm của hy vọng. Mỗi hành động bé nhỏ là một lá thư gửi tới tương lai, nhắn rằng: “Chúng tôi vẫn còn yêu Trái Đất này.”

Tôi tin, thế hệ của bạn – 2050 – sẽ tiếp nối và làm rực rỡ hơn những mầm xanh đó. Khi công nghệ đã phát triển, con người sẽ không còn chỉ biết khai thác, mà biết chung sống và tái tạo. Những ngôi nhà thông minh sẽ tự sản sinh năng lượng sạch; những chiếc xe điện lướt đi nhẹ nhàng không khói bụi; đại dương được bảo vệ bằng công nghệ sinh học và vệ tinh giám sát môi trường. Và trên hết, tôi hy vọng tư duy “xanh” đã trở thành bản năng sống – không cần ai nhắc, mỗi con người đều hiểu rằng: giữ Trái Đất xanh là giữ lấy chính mình.

2050 ơi,

Có lẽ khi bạn đọc thư này, tôi đã là một người trưởng thành. Có thể tôi đang sống giữa một thành phố tràn ngập cây, hoặc giữa vùng quê yên bình nơi tiếng chim vẫn hót mỗi sáng. Dù ở đâu, tôi mong con người đã học được cách sống chậm hơn, tử tế hơn và trách nhiệm hơn. Bởi Trái Đất không cần chúng ta giàu có, mà cần chúng ta biết đủ.

Tôi mong trong tương lai, giáo dục không chỉ dạy cách chinh phục thiên nhiên, mà còn dạy cách yêu thiên nhiên. Trẻ nhỏ sẽ được học về rừng, về đại dương, về những loài sinh vật bé nhỏ nhưng kỳ diệu – để chúng hiểu rằng mỗi chiếc lá, mỗi giọt nước đều có linh hồn. Tôi mong khoa học không chỉ tìm cách vươn tới sao Hỏa, mà còn biết quay lại chữa lành Trái Đất này.

Và tôi mong, khi ai đó nói “phát triển”, họ sẽ không còn nghĩ tới bê tông, thép và tiền, mà nghĩ tới sự cân bằng – nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng tồn tại trong hòa hợp.

Thế giới 2050 có thể đã vượt xa trí tưởng tượng của chúng tôi hôm nay. Những cánh rừng đã được phục hồi nhờ công nghệ nhân bản thực vật. Biển Đông, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương đã sạch hơn nhờ hệ thống lọc vi nhựa toàn cầu. Những thành phố lớn như Hà Nội, Tokyo, New York hay Paris đều trở thành “thành phố sinh thái”, nơi mỗi tòa nhà là một khu vườn, mỗi mái nhà là một tấm pin năng lượng mặt trời.

Nhưng tôi biết, điều kì diệu nhất không nằm ở công nghệ, mà nằm trong trái tim con người. Chúng ta sẽ không thể cứu được hành tinh này nếu vẫn giữ lòng ích kỷ, nếu vẫn sống chỉ để hưởng thụ. Vì thế, tôi mong rằng thế hệ bạn đã biết yêu thương hơn – yêu một bông hoa nở giữa phố, yêu một con chim sẻ bay qua, yêu từng làn gió mát và cả những cơn mưa rào đầu hạ.

Hãy yêu Trái Đất, không phải vì đó là “trách nhiệm”, mà vì đó là nguồn cội.

Hãy sống xanh, không phải để được khen, mà vì đó là cách ta tồn tại.

Tôi viết lá thư này, như gửi một niềm tin.

Niềm tin rằng, dù thế giới có đi qua bao giông bão, con người vẫn tìm được đường về phía ánh sáng. Niềm tin rằng, thế hệ hôm nay – dù còn non nớt – sẽ là chiếc cầu nối để tương lai được xanh trở lại.

2050, nếu một ngày nào đó bạn đọc lại những dòng này, xin hãy mỉm cười.

Bởi chúng tôi – những con người của năm 2025 – đã cố gắng hết mình để bạn có thể hít thở bầu không khí trong lành, để bầu trời bạn ngước nhìn không còn khói bụi, để đại dương bạn bơi trong đó làn nước mát lành và xanh thẳm.

Nếu lúc ấy, bạn vẫn thấy trên hành tinh này còn những cánh rừng, còn những cánh chim, còn những dòng sông uốn lượn – xin hãy nhớ, đó là kết quả của tình yêu và nỗ lực không ngừng của cả nhân loại.

Tương lai xanh 2050 thân mến,

Tôi không mong bạn cảm ơn, chỉ mong bạn tiếp tục gìn giữ.

Hãy truyền ngọn đuốc xanh này cho những thế hệ sau, để không ai còn phải viết “thư cầu cứu Trái Đất” như chúng tôi nữa.

Hãy kể cho trẻ nhỏ nghe rằng, đã từng có một thời con người suýt đánh mất ngôi nhà của mình – và cũng đã từng có một thời, họ thức tỉnh và cùng nhau cứu lấy nó.

Để khi mặt trời mọc lên giữa bầu trời năm 2050, ánh sáng ấy không chỉ là ánh sáng của một ngày mới, mà là ánh sáng của niềm tin, của tình yêu, và của sự sống vĩnh hằng.

Ký tên:

Một con người nhỏ bé của năm 2025 – người đang gieo hạt mầm xanh cho ngày mai.

Thể lệ cuộc thi mùa 2

Xem tất cả

Đối tượng tham gia

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 tính đến năm học 2025 – 2026 đang theo học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Nội dung

Chia sẻ uớc mơ liên quan đến năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh về cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050.

Thể loại dự thi

Viết thư, Vẽ Tranh, Làm video.

Hình thức dự thi

Viết thư:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là thư viết tay hoặc đánh máy dưới dạng văn xuôi, có độ dài không quá 800 từ, sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trình bày trên khổ giấy A3, kết hợp thể loại thơ và trang trí minh hoạ.

Vẽ tranh:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là tranh vẽ tay trên giấy A3, sử dụng chất liệu/màu tự chọn, kèm theo lời bình giới thiệu ý tưởng (tối đa 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Làm video

Thí sinh/nhóm (tối đa 3 thí sinh) gửi 01 video clip dài tối đa 5 phút, quay mô hình thực tế thể hiện ước mơ xanh quay bằng điện thoại, flycam, máy tính bảng... với chất lượng HD/FULL HD.

Gửi bài

Thí sinh nộp bài dự thi tại đây (Xem hướng dẫn).

Bình chọn

Mọi người tham gia bình chọn cho từng thí sinh theo hình thức Online trên trang.

Lịch trình cuộc thi

01

Vòng cấp Tỉnh/Thành phố

Dự kiến tháng
07.2025 – 10.2025

02

Vòng Sơ loại toàn quốc

Dự kiến tháng
11.2025 – 12.2025

03

Vòng Chung kết toàn quốc

Dự kiến tháng
01.2026 – 02.2026

04

Lễ Tổng kết và trao giải

Dự kiến tháng
03.2026