Nguyễn Hà My
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức tranh mong muốn của em trong năm 2050 về một môi trường tươi đẹp trong tương lai.Không có sự ô nhiễm ,rác thải,cháy rừng như một nửa góc chéo của bức tranh và môi trường đó khiến dịch bệnh bùng phát lấy đi mạng người.Động vật cũng không được sống vì chất thải mà con người không xử lý,các nhà máy nhả khói gây ô nhiễm không khí làm cho nhiều người bị viêm phổi.Thay vào đó,trong tương lai được dọn sạch rác ở khắp nơi,không bị ô nhiễm nước,không khí không như bây giờ.Em sẽ cố ngắng học giỏi,chăm chỉ học tập để tốt cho sau này và sẽ bảo môi trường được một trái đất xanh.Nếu ko bảo vệ trái đất thì không có không khí để thở ko có nước sạch con người sẽ bị tuyệt chủng mọi thứ tồi tệ hơn thế nên chúng ta phải bảo vệ môi trường để có một trái đất xanh tốt đẹp hơn.