Nguyễn Hiếu Duy
Câu chuyện chia sẻ
Mình nghĩ trong mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Thật vậy, ước mơ là động lực để chúng ta phấn đấu đạt được trong tương lai. Mình cũng thế, ước mơ của mình là được sống trong một thế giới, một thành phố không khói bụi, không rác thải, Trái Đất trở về vốn có của nó đầy một màu xanh ở năm 20250!
Từ ước mơ ấy, đã thoi thúc em làm một điều có ý nghĩa, em muốn gửi đến một thông điệp về Bảo vệ Trái Đất chính là bảo vệ sự sống con người. Mình muốn gửi đến mọi người một bức tranh bằng chính đôi bàn tay mình vẽ để thể hiện điều mình muốn nói.
Bức tranh này là sự chia sẻ chân thành nhất về ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050. Mình hình dung một tương lai mà ở đó, tiến bộ của con người (thành phố hiện đại) không còn là mối đe dọa, mà là sự đồng hành với thiên nhiên. Trái Đất của chúng ta (ở trung tâm) sẽ là một hành tinh xanh thực sự, không chỉ trên đất liền với cây cối sum suê, mà còn dưới đại dương. Ước mơ của mình là thấy một hệ sinh thái biển được phục hồi hoàn toàn, nơi nước trong xanh và các loài sinh vật như cá voi, cá mập, sứa... có thể sinh sống tự do và an toàn.
Số 2050 không chỉ là một mốc thời gian mà còn là lời hứa về một thế giới mà chúng ta đã thành công trong việc tạo ra một cuộc sống xanh, sạch và bền vững. Nơi đó muôn loài đều được tôn trọng và bảo vệ. Đây chính là niềm hy vọng lớn nhất của mình cho tương lai.