Nguyễn Hồ Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Trái đất là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến có sự sống và là ngôi nhà chung của hàng triệu loài sinh vật cùng loài người sinh sống. Trái Đất đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về môi trường như biến đổi khí hậu với nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng đặc biệt là tình hình ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng tiêu cực đến ngôi nhà chung của chúng ta. Em mơ về một tương lai, một trái đất xanh, một môi trường xanh để bảo vệ sức khỏe con người và tất cả sinh vật sống trên trái đất này.
Bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm riêng của một các nhân hay tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. không nhất thiết phải làm gì quá lớn lao, mỗi cá nhân có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách thực hiện các thối quen hàng ngày trong cuộc sống như: giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng đồ dùng tái chế, chăm sóc cây xanh, bảo vệ nguồn không khí, nguồn nước,…Tham gia các hoạt động kêu gọi, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Em muốn mọi người có cảm nhận chân thật về môi trường sống xanh trên trái đất, em sẽ vẽ lên hình ảnh nơi e đang sinh sống, một thành phố xanh, môi trường trong lành, không ô nhiễm. Em tin rằng mỗi người đều có thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới xanh và nghệ thuật chính là cầu nối, là công cụ tuyệt vời để truyền tải những giá trị này.
Em mong muốn rằng thông qua tác phẩm của em sẽ giúp mọi người có cái nhìn và hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường, em tin rằng với sự nỗ lực và sáng tạo của mỗi người, chúng ta sẽ có một thế giới xanh, sạch và bền vững vào năm 2050.
Kính thư
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc