Nguyễn Hồ Trúc Lam
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào! Tớ cũng là cậu nhưng vẫn là cô bé học trò đang ngồi ở nghế nhà trường năm 2025 đây.
Không biết khi cậu đọc được những dòng này trái đất của chúng ta có còn là hành tinh xanh hay không? Khi nhắc đến tương lai, tớ lại thật tò mò và mong chờ không biết rằng thế giới mai sau chúng ta được sống sẽ thay đổi thế nào? Tớ viết lá thư này là để gửi gắm ước mơ mình: một trái đất xanh.
Đối với tớ, tương lai là nơi mà con người và thiên nhiên có thể chung sống chan hòa cùng nhau. Thời đại mai sau chắc hẳn sẽ là một không gian xanh không còn lời thở dài của mặt đất cằn cõi, tiếng ho khan của bầu trời xám xịt, giọt nước mắt của cây cối khô héo và tiếng kêu cứu của đại dương đen. Tin tức sẽ không còn những thông báo như: trái đất đã giảm thêm bao nhiêu mảng xanh, bao nhiêu lượng rác thải nhựa đã bị vứt đi, bao nhiêu loài động vật đang đứng trước nguy cơ của sự tuyệt chủng, bao nhiêu loại bệnh đã được phát hiện vì ô nhiễm môi trường.
Tớ có thể hình dung ra được một thời đại mà năng lượng sạch sẽ thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch. Các loài động vật hoang dã như tê giác, voi, ... sẽ không còn bị săn bắt, rùa biển lại có thể đắm mình trong làn nước mát của đại dương bao la, chim chóc lại có thể cất tiếng ca ríu rít trên bầu trời. Đồng thời trẻ em nơi tương lai ấy sẽ được giáo dục rằng thiên nhiên không chỉ là thiên nhiên mà còn là gia đình của chúng ta, mặt đất là mẹ dịu dàng, trời cao là cha mạnh mẽ, biển cả là ông hiền hòa. Núi non là anh là chị, cây cối là em là út,... thiên nhiên và con người là một thể không rời, gắn liền, hòa quyện cùng nhau tạo nên mái nhà trái đất thân yêu. Thiên nhiên bảo bọc, chở che cho con người và ngược lại con người cũng cần chăm sóc, gìn giữ thiên nhiên. Hy vọng tương lai mai sau con người có thể sử dụng năng lượng xanh, sạch, an toàn.
Ước mơ lớn cũng phải đi cùng sức mạnh lớn, thứ mà một cá nhân riêng lẻ không thể nào tạo nên được. Trách nhiệm bảo vệ hành tinh không phải là của riêng ai mà là của tất cả chúng ta. Tớ tin vào sức mạnh của thế hệ trẻ, những con người đang học cách yêu trái đất, giữ gìn cho mai sau. Tớ tin vào sức mạnh từ những hành động nhỏ nhặt, mỗi việc làm như trồng một cây xanh, nhặt một mảnh rác ngày hôm nay đều là gieo một hạt mầm xanh cho ngày mai.
Tái bút: Nếu tương lai xanh thật sự tồn tại, hy vọng cậu và lớp trẻ tiếp nối hãy chăm sóc thật tốt cho hành tinh của chúng ta nhé!