Nguyễn Hoàng Dũng
Câu chuyện chia sẻ
Ở trường em đã được học rằng năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ, ... đang dần cạn kiệt và khi sử dụng còn thải ra khí gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm gần đây ,em thấy rằng một số xe chạy bằng điện đang dần thay thế xe chạy bằng xăng dầu để giảm ô nhiễm môi trường. Vì vậy em tưởng tượng trong tương lai đến năm 2050, thành phố nơi em đang sống sẽ trở thành một thành phố xanh, sạch, đẹp. Ở đó mọi người sống hòa hợp với thiên nhiên. Trường học được bao quanh bởi cây cối xanh tươi. Xe cộ chạy bằng điện và các dạng năng lượng sạch khác. Xung quanh là các trạm sạc điện rất tiện dụng, an toàn và thân thiện với môi trường. Có cả rô bốt thông minh giúp con người chăm sóc cây nhặt rác và các việc khác. Em còn vẽ trên tòa nhà là những tấm pin năng lượng mặt trời để tạo ra điện. Xa xa là các tua bin gió . Bầu trời trong xanh, chim bay lượn tự do. Con người sống vui vẻ , khỏe mạnh giữa thiên nhiên trong lành. Em muốn gửi gắm rằng nếu mỗi người biết bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay thì tương lai sau này sẽ thật tươi đẹp. Em tin rằng tương lai xanh không phải là chuyện xa vời, mà bắt đầu từ chính đôi tay ta.