Nguyễn Hoàng Khải
Câu chuyện chia sẻ
Hiện nay, không khí tại các thành phố lớn đang ô nhiễm, nhiều khói bụi, khí thải,… Em là một học sinh tại Tp. Hồ Chí Minh, em rất tự hào khi được sống và học tập nơi mang tên Bác Hồ.
Nhưng là một thành phố lớn, nhiều người sinh sống, xe cộ, nhà máy.. làm cho không khí thành phố không còn được trong lành.
Em được học: cây xanh giúp lọc không khí độc hại thành không khí sạch cho con người, nhưng số lượng cây xanh tại thành phố không đủ phục vụ. Em ước trên bầu trời sẽ có nhiều robot được chế tạo ra bay khắp nơi, lọc không khí, biến khí độc hại thành không khí xanh sạch cho con người. Dưới đất thì được trồng nhiều cây xanh tươi mát.
Thành phố sẽ tràn ngập không khí trong lành, mát mẻ, không còn nhiều bụi bẩn.. và em với Mẹ em cũng không còn bệnh viêm mũi dị ứng do bụi bẩn nữa.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, em cũng sẽ trồng những cây nhỏ ở quanh nhà. Em cũng sẽ bỏ rác đúng nơi quy định. Góp phần bảo vệ môi trường sinh sống. Vì một cuộc sống Xanh-Sạch-Đẹp.