Nguyễn Hoàng Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Chào tương lai xanh 2050! Con tên là Khôi, học sinh lớp 2A6. Con muốn gửi đến tương lai bức tranh này với một thông điệp thật đặc biệt.
Nhân vật chính trong tranh của con chính là Trái Đất, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Con đã vẽ Trái Đất thật to lớn, tròn xoe với một nụ cười thật hiền và đáng yêu. Mẹ Trái Đất đang cười thật tươi vì mẹ rất hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc vì khắp nơi trên mình đều được bao phủ bởi màu xanh.
Đó là màu xanh của những lục địa, màu xanh của những cái cây cổ thụ to lớn, vươn tán lá xum xuê. Những cái cây này giống như những người bảo vệ khổng lồ, mang lại không khí trong lành. Con cũng vẽ một hồ nước nhỏ trong veo, mát rượi. Con tin rằng, khi có thật nhiều cây xanh và nguồn nước sạch, Trái Đất sẽ luôn khỏe mạnh.
Và trên hành tinh hạnh phúc đó, con vẽ hình ảnh của chúng con - những bạn nhỏ. Chúng con đang cùng nhau chăm sóc cho Trái Đất. Có bạn đang tưới nước, có bạn đang vun trồng thêm những mầm cây mới. Con muốn nhắn nhủ rằng, chúng con tuy nhỏ bé nhưng sẽ là những người hùng bảo vệ môi trường. Chúng con sẽ làm cho Trái Đất ngày càng xanh tươi hơn.
Bầu trời trong tranh của con cũng thật rực rỡ với màu vàng cam ấm áp của nắng. Con tin rằng đến năm 2050, những nhà máy và khói bụi (như con vẽ ở một góc) sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho thiên nhiên. Con ước mơ về một tương lai nơi Trái Đất luôn mỉm cười rạng rỡ như trong tranh của con!