Nguyễn Hoàng Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Trong bức tranh, Trái Đất có khuôn mặt chia làm hai nửa. Một bên là Trái Đất khỏe mạnh, có cây xanh, hoa nở, bầu trời trong và bạn nhỏ đang tưới cây. Bên kia là Trái Đất bị ô nhiễm, phải đeo khẩu trang, xung quanh có nhà máy xả khói, cây khô héo và biển bị bẩn. Em vẽ bức tranh này để nói rằng: nếu con người phá rừng, xả rác, làm ô nhiễm không khí và nước, Trái Đất sẽ bị bệnh. Nhưng nếu chúng ta biết trồng cây, bảo vệ môi trường và yêu thiên nhiên, Trái Đất sẽ lại khỏe mạnh và mỉm cười. Em mong rằng mọi người cùng nhau chung tay, từ việc nhỏ như nhặt rác, tiết kiệm nước, tắt điện khi không dùng, để Trái Đất mãi xanh – sạch – đẹp.