Nguyễn Hoàng Như
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện chia sẻ:
Thành phố của chúng mình năm 2050 sẽ là một thành phố thông minh siêu Xanh với những ngôi nhà biết \"tiết kiệm\".
Nhà của chúng ta sẽ có những tấm gương lớn trên mái nhà để hứng ánh nắng mặt trời và biến thành điện. Thế là không sợ tốn điện nữa! .
Mỗi ngôi nhà đều có thật nhiều cây xanh, không chỉ dưới đất mà còn mọc trên cả mái nhà nữa.
Cả thành phố giống như một khu vườn khổng lồ vậy!
Tất cả xe cộ đều là xe điện, chạy êm ru như là đang lướt đi trên mây.
Chúng ta sẽ được đi những chuyến xe buýt điện trên không rất nhanh và không hề nhả khói ra môi trường.
Đặc biệt, xe đạp sẽ là phương tiện thân thiện nhất và được yêu thích nhất cho những chuyến đi ngắn. Đi xe đạp không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe mà còn giúp không khí đô thị luôn trong lành, không còn tiếng ồn từ động cơ nữa.
Thành phố năm 2050 sẽ là nơi sạch sẽ, mát mẻ và thật nhiều cây xanh. Mọi người sống vui vẻ và an toàn. Mình và các bạn chính là những người sẽ giúp xây dựng thành phố tuyệt vời này đấy!