NGUYỄN HOÀNG TRANG NHUNG
Câu chuyện chia sẻ
Em là Nguyễn Hoàng Trang Nhung, học sinh lớp 8A17, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Đây là bức tranh em vẽ để gửi đến cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”.
Khi bắt đầu vẽ, em nghĩ đến Trái Đất – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nhưng mỗi ngày, Trái Đất lại bị ô nhiễm nhiều hơn bởi rác thải, khói bụi và việc con người chặt phá rừng. Em cảm thấy lo lắng cho tương lai, nên muốn vẽ một bức tranh như một lời nhắc nhở và hy vọng.
Ở trung tâm bức tranh là hình ảnh Trái Đất xanh tươi, với dòng chữ “Happy Earth Day – Invest in Our Planet” (Chúc mừng Ngày Trái Đất – Hãy đầu tư cho hành tinh của chúng ta). Xung quanh là những thông điệp nhỏ mà em muốn mọi người cùng thực hiện:
- Trồng cây, gieo hạt giống xanh để giữ rừng và không khí trong lành.
- Tiết kiệm nước, vì từng giọt nước sạch là sự sống.
- Giảm ô nhiễm, nói “không” với rác thải nhựa.
- Tái chế, tái sử dụng, để giảm lượng rác thải hằng ngày.
- Sử dụng năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời và gió.
Bức tranh của em tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng ước mơ về một tương lai xanh vào năm 2050 – khi con người và thiên nhiên sống hòa hợp, thành phố sạch đẹp, cây cối xanh tươi, và bầu trời trong lành.
Em tin rằng, nếu mỗi người bắt đầu thay đổi từ hôm nay – tiết kiệm điện, không xả rác, trồng thêm cây – thì đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ thật sự xanh – sạch – đẹp như trong bức tranh em vẽ.