Nguyễn Hồng Minh Châu
Câu chuyện chia sẻ
Mình xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Hồng Minh Châu, học sinh lớp 6.25, Trường THCS Võ trường Toản. Sau đây, mình xin chia sẻ cùng các bạn câu chuyện phía sau bức tranh của mình. Bức tranh phác họa về một tương lai với một tầm nhìn đầy hy vọng về \"Thế giới xanh 2050\", nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp với nhau. Trong tranh, ở phần trung tâm, có hai bạn nhỏ. Bạn nữ cầm một bức tranh có hình đôi bàn tay nâng Trái đất lên với dòng chữ \"Tương lai xanh\"; bạn nam thì cầm một chiếc máy tính xách tay. Hai bạn ấy trông thật vui vẻ phải không các bạn? Tiếp theo, phía dưới bức tranh có một ngôi trường với rất nhiều cây xanh bao quanh. Và, bạn hãy nhìn lên phía trên kia, bầu trời mới trong xanh làm sao. Mình còn vẽ một tấm biển ghi dòng \"2050\" và lá cờ của đất nước Việt Nam thân yêu đang tung bay trên nóc của một tòa nhà. Xung quanh vẫn là cây cối thật xanh, thật mát. Bạn ơi, chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống thật xanh, sạch, đẹp nhé. Hãy cùng nhau bảo vệ Trái đất xinh đẹp này, để Trái đất luôn là một hành tinh khỏe mạnh, phát triển và hạnh phúc.