Nguyễn Hồng Nhung
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào!
Mình là Nguyễn Hồng Nhung, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Đinh Xá, phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình.
Đến với cuộc thi: \"Gửi tương lai xanh 2050\" mình muốn gửi đến các bạn của bây giờ cũng như các bạn ở các thế hệ trong tương lai thông điệp: \"Ươm mầm cho tương lai xanh\"
Các bạn biết đấy! Hiện nay cuộc sống của chúng ta đang bị đe doạ bởi nhiều trận thiên tai như lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán,sự biến đổi khí hậu,... gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của chứng ta. Điều đó có phần do lỗi sai của loài người chúng ta. Rừng núi cần nhiều cây xanh để chống xói mòn đất, chúng ta cần cây xanh để hít thở không khí trong lành, nhưng loài người đang khai thác quá mức thậm chí tàn phá chúng. Chúng ta cần nghĩ về tương lai của mình. Sau 25 năm nữa, sau khoảng thời gian các bạn trưởng thành, cũng là khoảng thời gian để cây cối sum xuê hơn nếu không bị chặt phá, rừng núi, trái đất của chúng ta sẽ xanh hơn trong lành hơn nếu từ hôm nay chúng ta ươm mầm tích cực trồng cây. Khi đó cuộc sống của loài người sẽ tươi đẹp biêt bao, Chúng ta hãy lan toả thông điệp và cùng hành động nhé!