Nguyễn Hữu Phúc
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào các bạn ở năm 2050!
Mình là học sinh của năm 2025. Hôm nay, mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ qua bức tranh của chúng mình – “Nói không với ô nhiễm môi trường”.
Ngày nay, Trái Đất đang gặp nhiều khó khăn: rừng bị chặt phá, nhà máy thải khói bụi, sông ngòi bị ô nhiễm, và nhiều loài động vật đang dần biến mất. Nhưng chúng mình tin rằng, nếu mỗi người đều biết yêu thiên nhiên, trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch như gió và mặt trời, thì Trái Đất sẽ lại xanh tươi và tràn đầy sức sống.
Trong bức tranh, bên trái là “tương lai xanh” – nơi con người, robot và thiên nhiên cùng sống hòa hợp. Còn bên phải là cảnh ô nhiễm, khói bụi và rừng bị tàn phá. Chúng mình đã chọn con đường xanh, vì đó là con đường của hi vọng.
Chúng mình mong rằng đến năm 2050, các bạn sẽ được sống trong một hành tinh thật sạch đẹp, với bầu trời trong xanh, nước biển trong lành và rừng cây xanh ngát.
Hãy cùng nhau giữ lời hứa hôm nay – bảo vệ môi trường, vì một tương lai xanh!