Nguyễn Huyền Trang
Câu chuyện chia sẻ
BÀI THUYẾT TRÌNH TRANH DỰ THI “GỬI TƯƠNG LAI XANH”
Họ và tên học sinh: Nguyễn Huyền Trang
Lớp: 7A5
Trường: TH&THCS Thống Nhất
Hôm nay em xin giới thiệu bức tranh của mình với chủ đề “Hãy bảo vệ Trái Đất”. Đây là bức tranh mà em muốn gửi gắm tình yêu, sự quan tâm của mình đến thiên nhiên và môi trường sống xung quanh.
Ở giữa bức tranh là hình ảnh Trái Đất xanh – biểu tượng cho ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Bao quanh Trái Đất là hai mảng màu đối lập, thể hiện hai thái cực trong hành động của con người.
Bên trái bức tranh là màu xanh tươi đẹp. Ở đó, mọi người đang cùng nhau trồng cây, dọn rác, chăm sóc vườn tược, bảo vệ dòng sông. Màu xanh của cỏ cây và bầu trời tượng trưng cho sự sống, cho hy vọng và cho một hành tinh khỏe mạnh. Nhìn vào đó, em cảm nhận được niềm vui, sự bình yên và hạnh phúc khi con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Ngược lại, bên phải là cảnh tượng hoàn toàn khác. Những thân cây bị đốn ngã, đất đai khô cằn, chỉ còn trơ lại gốc rễ. Màu nâu và xám hiện lên như một lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu con người tiếp tục phá rừng, xả rác, làm ô nhiễm nguồn nước. Đó là hình ảnh của một Trái Đất đang bị tổn thương, đang kêu cứu từng ngày.
Qua bức tranh này, em muốn gửi đến mọi người thông điệp: “Hãy bảo vệ môi trường – vì đó chính là bảo vệ sự sống của chúng ta.”Nếu mỗi người đều biết yêu quý cây xanh, giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm năng lượng và không làm hại thiên nhiên, thì Trái Đất của chúng ta sẽ luôn xanh tươi, trong lành và tràn đầy sức sống.
Em tin rằng chỉ cần một hành động nhỏ từ mỗi người — như trồng thêm một cây, nhặt một mẩu rác, hay tắt điện khi không dùng — cũng góp phần làm cho Trái Đất tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Chúng ta chỉ có một Trái Đất duy nhất, vì thế hãy cùng nhau gìn giữ và bảo vệ ngôi nhà chung này để mai sau, con cháu chúng ta vẫn được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những cánh rừng xanh ngát và tận hưởng cuộc sống yên bình.
| Thống Nhất, ngày 28 tháng 10 năm 2025 Thí sinh dự thi
Nguyễn Huyền Trang |