Nguyễn Huỳnh An Nhiên
Câu chuyện chia sẻ
Khi em vẽ bức tranh này, em biết Trái Đất thân yêu của chúng ta vẫn còn đang bị ô nhiễm. Nhưng em nghĩ thời gian có thể làm thay đổi sự ô nhiễm của Trái Đất, vì con người đã dần nhận ra, quả địa cầu ngày ấy còn trong xanh, ấm áp bây giờ lại được chia ra làm hai phương trời. Không còn là màu xanh của cây cối mà là một màu đen, đỏ,cam tượng trưng cho sự tàn phá của lửa, sự ô nhiễm nặng và thiên tai tàn phá tài sản của thiên nhiên, con người. Mọi việc làm này là do con người gây ra, nếu cứ làm thế sẽ ảnh hưởng tài nguyên, sức khỏe và tính mạng. Em vẽ bức tranh để tuyên truyền cách để bảo vệ hành tinh xanh này. Em nghĩ sẽ có rất nhiều cách bảo vệ môi trường mà em không thể thể hiện qua bức tranh này hết được. Việc tận dụng năng lượng tự nhiên thay thế cho các nguồn năng lượng điện trong nhà, lớp học,... Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh để cân bằng lượng oxygen trong không khí. Biển là nơi có thủy sản phong phú nên việc đánh bắt khá lớn. Lúc trước, người dân chỉ đánh bắt những con cá, tôm, cua, nghẹ, ốc,... nên nguồn thủy sản có thể không bị cạn kiệt nên nguồn thủy sản dồi dào. Nhưng khi xã hội phát triển con người lại bắt thủy sản với một số lượng lớn, họ bắt tất cả nhỏ và lớn. Điều quan trọng hơn việc săn bắt thủy rác là việc xả rác xuống biển. Mỗi ngày trên biển có nhiều chiếc thuyền đi qua, nhất là những chiếc thuyền chở những thùng dầu, xả nước thải công nghiệp ra biển. Việc làm này làm cho nguồn nước ô nhiễm nặng và nguồn thủy sản mang theo những căn bệnh, chất độc hại trong cơ thể và con người bắt lên và nấu ăn. Phân loại rác thải cũng là việc làm giúp bảo vệ môi trường, việc làm này giúp việc xử lí rác thải thuận tiện hơn. Em nghĩ đây là việc làm mà con người đã dần thích nghi đó là đi bộ, đi xe đạp và đi những loại xe chạy bằng điện thay thế cho xăng, dầu. Em mong rằng thế giới năm 2050 sẽ tươi đẹp với màu xanh của lá, một màu xanh lung linh của biển cả. Ở giữa bức tranh là một chiếc cầu vồng với nhiều màu sắc sặc sỡ, em muốn con người sẽ điểm tô cho Trái Đất với nhiều màu sắc xinh đẹp như cầu vồng.