Nguyễn Huỳnh Đắc Khang
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh này nói về một tương lai của thế giới vào năm 2050, một tương lại mà công nghệ của loài người trở nên vô cùng tiên tiến. Nhưng không vì đó mà họ tàn phá thiên nhiên. Họ sống hoà mình vào tự nhiên. Loài người biết cách khai thác tài nguyên trong môi trường tự nhiên một cách tiết kiệm và hiệu quả. Họ xây lên những công trình nhà máy điện thuỷ điện, các trang trại năng lượng mặt trời và vô số những cái \"chong chóng tre\" khổng lồ để cung cấp năng lượng điện cho toàn cầu Chính vì thế hầu như các phương tiện của thời đại này đều sử dụng năng lượng tự nhiên. Năng lượng hóa thạch chẳng còn được sử dụng. Với ý thức cao về môi trường của con người ở thời đại đó, Sahara- nơi được coi là khô khan nhất địa cũng có thể hóa rừng xanh.