Nguyễn Khang Long
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em được trìu mến đặt tên là: “Giấc mơ bay của phi công tương lai”
Em là một cậu bé học sinh lớp 2, với niềm đam mê máy bay nhưng em nghĩ rằng nếu như lái máy bay thông thường sẽ buồn lắm! Em mong muốn sau này sẽ trở thành một phi công được lái máy bay chạy bằng năng lượng điện. Đây là ước mơ lớn nhất của em ở hiện tại. Em đang sống trong một môi trường mà việc mọi người đang quan tâm đến sự biến đổi của khí hậu rất nhiều. Các bác, các cô, các chú mong muốn một môi trường xanh bền vững hơn cho thế hệ chúng em. Ở hiện tại em sẽ phải bỏ rác đúng nơi, ăn uống, học tập và tập thể dục để có một sức khỏe tốt để sau này thực hiện được ước mơ của mình. Em mong rằng môi trường Việt Nam sẽ trong lành, sạch sẽ hơn ở năm 2050.