Nguyễn Khánh Chi
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh: Thành phố tương lai xanh – sạch – đẹp
Tác giả: Khánh Chi – Lớp 4B5
Chào mừng quý vị và các bạn đến với tác phẩm “Thành phố tương lai xanh – sạch – đẹp” của con. Bức tranh này là tất cả những gì con mơ ước về Trái Đất của chúng ta vào năm 2050 – một hành tinh hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên.
Nhìn vào bức tranh, mọi người có thể thấy một thành phố được quy hoạch khoa học, nơi những tòa nhà cao tầng không còn là những khối bê tông vô hồn mà được phủ đầy cây xanh, từ ban công cho đến cả trên mái nhà. Hệ thống năng lượng mặt trời và tua-bin gió được lắp đặt khắp nơi, biến mỗi công trình thành một nhà máy sản xuất điện sạch, thân thiện với môi trường.
Con muốn xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, nơi đường phố rộng rãi, không còn bụi bẩn và khói xe. Thay vào đó là những làn đường dành riêng cho xe đạp và xe điện tự lái. Đặc biệt, hệ thống tàu điện trên cao và đường sắt hiện đại sẽ giúp mọi người di chuyển nhanh chóng, dễ dàng mà không gây ô nhiễm. Ngay cả những chú bướm cũng có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời, tượng trưng cho một không khí trong lành và yên bình.
Trong bức tranh của con, mọi người đều sống một cuộc sống năng động, khỏe mạnh. Họ đi dạo, đạp xe, chăm sóc cây xanh, hay đơn giản là tận hưởng không gian trong lành cùng bạn bè và gia đình. Hình ảnh khinh khí cầu bay lượn trên bầu trời không chỉ là một phương tiện giao thông đặc biệt, mà còn là biểu tượng của một thế giới mà con người và công nghệ cùng nhau phát triển, tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Qua tác phẩm này, con muốn gửi gắm một thông điệp nhỏ bé: chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ để xây dựng một tương lai xanh – sạch – đẹp. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất cũng sẽ góp phần tạo nên một Trái Đất tươi sáng, như chính thành phố trong bức tranh của con vậy.