Nguyễn Khương Vy
Câu chuyện chia sẻ
Khi bắt đầu thực hiện bức tranh này, tôi mong muốn thể hiện hình ảnh của Mẹ Thiên Nhiên – người mang trong mình hơi thở của sự sống, sự cân bằng và vẻ đẹp muôn màu của trái đất. Tôi chọn chất liệu hạt ngũ cốc và vỏ trứng, những vật liệu gần gũi, giản dị nhưng chứa đựng tinh thần sáng tạo và thông điệp về sự tái sinh. Mỗi hạt đậu, hạt ngô, hạt gạo đều được tôi tỉ mỉ gắn lên mặt tranh, như từng mảnh ghép nhỏ tạo nên một bức tranh lớn – cũng giống như thiên nhiên được hình thành từ những điều giản đơn nhất.
Hình ảnh người phụ nữ với mái tóc xanh mướt tượng trưng cho sự trù phú và sức sống của đất mẹ. Trong vòng tay của bà là hình ảnh Trái Đất – nơi bốn yếu tố tự nhiên hội tụ: đất, nước, lửa và cây cối. Tôi muốn thể hiện rằng, con người và thiên nhiên luôn hòa quyện, không thể tách rời. Mỗi mảng màu, mỗi chất liệu đều được chọn lựa kỹ lưỡng để gợi lên cảm giác ấm áp, yên bình nhưng cũng đầy năng lượng.
Khi hoàn thiện, tôi cảm nhận rõ hơn về giá trị của sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho thiên nhiên. Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời nhắn gửi: hãy biết trân trọng và bảo vệ Mẹ Trái Đất – người luôn âm thầm nuôi dưỡng sự sống cho muôn loài.