Nguyễn Kiều Oanh
Câu chuyện chia sẻ
BÀI DỰ THI CUỘC THI GỬI TƯƠNG LAI XANH NĂM 2050 (MÙA 2)
Họ và tên: Nguyễn Kiều Oanh
Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/2012
Địa chỉ: Trường PTDTNT THCS Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
* Giới thiệu về sản phẩm:
Với mong muốn về một tương lai xanh vào năm 2050, em đã vẽ lên bức tranh này để nói lên ý tưởng và mong ước của mình. Bức tranh của em có hình ảnh là hai bạn nhỏ người dân tộc thiểu số đặng nhìn vào tương lai năm 2050 qua một cuốn sách. Ở bên trên bức tranh có dòng chữ “Gree Future” và phía dưới bức tranh có câu “Green Education”. Ở tương lai đó, con người đã phát minh ra trí tuệ nhân tạo AI có khả năng giúp con người xử lí rác thải, những thành phố xanh sạch xuất hiện nhiều hơn, năng lượng xanh được đề cao và dần thay thế năng lượng tái tạo, bầu trời và dòng song sẽ trong xanh hơn, không còn bị khói bụi và khí thải bị ô nhiễm.
Để được như vậy, từ bây giờ chúng ta cần có một nền giáo dục xanh và điều đó là vô cùng quan trọng khi trái đất đang ô nhiễm nặng nề. Em mong rằng tất cả các bạn học sinh Việt Nam, nhất là những bạn học sinh dân tộc thiểu số đều sẽ được nhận một nền giáo dục xanh để không chỉ trong tương lai năm 2050 mà trong những thế kỉ, thiên nhiên kỉ về sau, trái đất và tâm hồn của chúng ta sẽ mãi mãi xanh tươi.
Ở trung tâm bức tranh là hình ảnh hai bạn học sinh – một nam, một nữ – đang cùng nhau mở một cuốn sách lớn tỏa sáng. Từ cuốn sách, dòng suối tri thức như lan tỏa ra khắp không gian, dẫn đến một thành phố của tương lai. Trong thành phố ấy, ta thấy những ngôi nhà có mái năng lượng mặt trời, những tua-bin gió quay đều, cây xanh mọc khắp nơi và một ngôi trường hiện đại với dòng chữ “SCHOOL”. Phía trên là bầu trời trong xanh với dòng chữ “GREEN FUTURE 2050”, bên cạnh là hình ảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tượng trưng cho sự phát triển của khoa học – công nghệ.
Màu sắc của bức tranh tươi sáng, rực rỡ với các gam xanh, vàng, cam đan xen, gợi cảm giác vui tươi, trong lành và tràn đầy sức sống. Các mảng màu sáng dần về trung tâm, giúp nổi bật hình ảnh cuốn sách – biểu tượng của tri thức, của giáo dục. Cách phối màu và bố cục hợp lý khiến người xem có cảm giác như đang được mở ra cánh cửa đến với tương lai tươi đẹp.
Bức tranh muốn gửi đến thông điệp: Giáo dục chính là hạt mầm của tương lai, và tri thức là ánh sáng dẫn con người đến với một thế giới xanh – sạch – đẹp.