Nguyễn Kim Bảo An
Câu chuyện chia sẻ
Con xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Ban tổ chức của cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”.
Con tên là: Nguyễn Kim Bảo An, học sinh lớp 3B01, trường Tiểu học Vinschool Ocean Park. Con vẽ bức tranh này vì con muốn Trái Đất trong tương lai 2050 sẽ xanh, sạch và tốt hơn. Trong tranh, con có vẽ một bạn V robot hình cá mập biết lấy năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Khi có năng lượng mặt trời sẽ giúp V robot thu rác dưới biển, rồi tái chế thành đồ dùng học tập cho các bạn nhỏ ở vùng xa khó khăn. Trên lưng cá mập có vòi phun nước để tưới cây, giúp cây cối luôn xanh tươi. Dưới nước còn có V.Taxi cá chạy bằng năng lượng mặt trời để đi cứu hộ các bạn động vật dưới biển. Bên trên là V.Taxi bay giúp mọi người đi nhanh hơn và không bị kẹt xe. Ngoài ra, V.Office là văn phòng làm việc dùng toàn bộ bằng năng lượng mặt trời và còn có thể bay lên khi có động đất và lũ lụt. Cuối cùng, con vẽ phương tiện công cộng V.Bus giúp bảo vệ môi trường tránh ô nhiễm bởi khí thải để con người có bầu không khí trong lành hơn. Con vẽ bức tranh này vì con mong mọi người sẽ cùng bảo vệ môi trường, biết tái chế rác và dùng năng lượng sạch để tương lai của chúng ta luôn xanh và hạnh phúc hơn.
Con xin cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã cho con cơ hội được thể hiện ước mơ về một tương lai xanh.