Nguyễn Kim Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Trong những năm gần đây, chúng ta ngày càng chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như nắng nóng kéo dài, băng tan cực nhanh tại hai cực,mưa lũ và những cơn bão nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều . Tất cả những biến đổi ấy đều là hệ quả của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu.
Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), mỗi năm, có khoảng 9 triệu người chết do các nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm môi trường. Không khí chúng ta hít thở, nguồn nước chúng ta sử dụng và cả đất đai để trồng trọt – tất cả đang bị đe dọa bởi chính các thói quen tưởng vô hại mà có hại của con người mà đang diễn ra hằng ngày.
Không thể phủ nhận rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng ô nhiễm hiện nay bắt nguồn từ chính chúng ta. Cụ thể, khí thải công nghiệp và giao thông là những tác nhân chính tạo ra khí nhà kính như CO₂, CH₄, góp phần làm gia tăng hiệu ứng nhà kính và nhiệt độ toàn cầu. Cùng với đó, rác thải nhựa đang tràn ngập mọi đại dương, đe dọa sự sống của hàng triệu sinh vật biển. Theo thống kê của tổ chức Ocean Conservancy, mỗi năm có tới 11 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương, tương đương với mỗi phút có một xe tải nhựa bị ném xuống biển. Ngoài ra, việc sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu, phân bón hóa học trong nông nghiệp cũng đang khiến hệ sinh thái đất và nguồn nước ngầm bị suy thoái nghiêm trọng.
Khi ô nhiễm vượt qua giới hạn những hậu quả khôn lường sẽ xảy ra. Trước hết là tình trạng biến đổi khí hậu, dẫn đến hiện tượng băng tan, nước biển dâng, đe dọa các quốc đảo nhỏ và các vùng ven biển như đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo là suy giảm đa dạng sinh học, khiến các loài động thực vật và động vật mất môi trường sống, gây mất cân bằng sinh thái. Thêm vào đó, ô nhiễm không khí còn gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và người già.
Tuy nhiên, tương lai chưa phải là một viễn cảnh hoàn toàn u ám nếu chúng ta bắt đầu hành động ngay từ hôm nay. Việc bảo vệ môi trường không cần bắt đầu bằng những hành động lớn lao như quyên góp một số tiền lớn cho các tổ chức bảo vệ môi trường, mà đôi khi chỉ đơn giản từ những hành động nhỏ : nhặt rác và phân loại rác, hay trồng cây xanh để hấp thụ khí CO₂. Thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, chúng ta có thể chọn đi xe đạp, đi bộ hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng – không chỉ tiết kiệm năng lượng hóa thạch mà còn nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, mỗi cá nhân cũng cần nâng cao nhận thức cộng đồng qua việc tham gia các chiến dịch vì môi trường, bảo vệ thiên nhiên, và giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức sống xanh, sống bền vững.
Đó cũng là những nguyên nhân khiến em vẽ nên bức tranh này với mong muốn lan tỏa thông điệp: “Trái đất cần tất cả mọi người chung tay bảo vệ môi trường”. Khi nhìn vào bức tranh, ta dễ dàng nhận thấy sự tương phản rõ nét giữa hai nửa: một bên là Trái Đất bị ô nhiễm, nhà cửa xập xệ, cây cối thưa thớt – tượng trưng cho một tương lai nếu con người tiếp tục thờ ơ với môi trường; trong khi bên kia là một thế giới xanh, với cây cối tươi tốt, những tòa nhà sạch đẹp, nơi con người đang vui vẻ tận hưởng một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Không những thế, trong cả hai nửa của bức tranh đều có những hành động góp phần tạo nên hai tương lai đó, và việc lựa chọn hành động nào là việc của ta, tuy nhiên, bất kì lựa chọn nào cũng đi với cái giá của nó, tương lai của bạn sẽ được quyết định bởi những hoạt động bạn làm hôm nay.Từng chi tiết từ lớn đến tí hon trong tranh là lời nhắn nhủ rằng: hành tinh này là nhà của chúng ta – và chỉ chúng ta mới có thể bảo vệ được nó.