Nguyễn Kim Huyền
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em vẽ Trái Đất đang mỉm cười, xung quanh là các bạn nhỏ, cây cối và những con vật đáng yêu. Em muốn thể hiện một Trái Đất xanh, sạch và hạnh phúc khi con người biết yêu quý và bảo vệ môi trường.
Trong tranh, em viết các khẩu hiệu như: “Hãy tiết kiệm”, “Hãy tái chế”, “Hạn chế sử dụng”, “Hãy sử dụng”. Những câu này nhắc chúng ta biết tiết kiệm nước, hạn chế dùng túi ni-lông, tái chế chai nhựa và dùng những vật dụng thân thiện với môi trường.
Trái Đất giống như ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nếu ai cũng biết giữ gìn, trồng thêm cây xanh và không xả rác bừa bãi, Trái Đất sẽ luôn tươi đẹp và trong lành. Ngược lại, nếu con người chặt phá rừng, xả rác và lãng phí tài nguyên, Trái Đất sẽ bị ô nhiễm và buồn bã.
Qua bức tranh này, em muốn gửi thông điệp: “Hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất – bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”. Em mong rằng mỗi người đều góp một việc nhỏ mỗi ngày để hành tinh của chúng ta mãi xanh tươi và hạnh phúc.