Nguyễn La Linh Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Thành phố xanh
Ý tưởng tác phẩm của em bắt nguồn từ một ước mơ về một \"Thành phố xanh\" trong tương lai. Trong bức tranh đó, em vẽ nên một thành phố tươi đẹp, ngập tràn sức sống với cây xanh bạt ngàn, những công viên rực rỡ hoa lá. Giữa không gian ấy, các bạn nhỏ đang vui đùa hồn nhiên với những trò chơi dân gian. Trên cao là bầu trời trong vắt, điểm xuyết những gợn mây trắng, từng đàn chim tung tăng bay lượn bên cạnh cả những chiếc \"xe bay\" của tương lai. Dưới mặt đất, con người chung sống chan hòa giữa những kiến trúc độc đáo, thân thiện với thiên nhiên. Ai nấy đều được hít thở bầu không khí trong lành, tinh khiết, và gương mặt cũng rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Em vẽ bức tranh này vì em vô cùng yêu quý thiên nhiên. Nhưng nhìn vào thực tại, em rất trăn trở khi môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nào là rác thải xả bừa bãi, là khói bụi ngột ngạt từ các nhà máy, là nguồn nước bị ô nhiễm... Tất cả đều do chính ý thức của con người. Chính vì vậy, qua tác phẩm này, em muốn gửi gắm một lời nhắc nhở đến tất cả mọi người: Hãy chung tay bảo vệ môi trường ngay hôm nay.
Em hy vọng và tin tưởng rằng, nếu mỗi người chúng ta đều có ý thức bảo vệ thiên nhiên – từ những hành động nhỏ nhất như trồng thêm một cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định – thì \"thành phố xanh\" trong mơ ước của em sẽ không chỉ là một bức tranh. Đó sẽ là tương lai xanh, sạch, đẹp của tất cả chúng ta.