Nguyễn La Minh Long
Câu chuyện chia sẻ
Bằng những sắc màu rực rỡ trên nền cỏ xanh, em muốn mang đến cảm giác tươi mát và tràn đầy hi vọng cho bức tranh về Tương lai Xanh 2050 của mình.
Trong bức tranh của mình, em muốn thể hiện một phần các chương trình trọng điểm của Quỹ Vì Tương Lai Xanh nhằm hướng đến cam kết Net Zero vào năm 2050 như Di chuyển xanh, Năng lượng xanh, Thể thao xanh, Y tế xanh, Vườn đô thị xanh và Giáo dục xanh. Những cánh quạt gió , những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ mang đến nguồn năng lượng xanh, giảm phát thải từ các nguồn nguyên liệu cũ. Những chuyến tàu điện, xe buýt điện sẽ thay thế cho các phương tiện công cộng cũ, chạy bằng xăng dầu gây ô nhiễm môi trường. Chúng em được khuyến khích đi xe đạp hoặc đi bộ khi đến trường để nâng cao sức khỏe và hạn chế phát thải ra môi trường. Em yêu những công trình nhà ở mới được xen kẽ thật nhiều cây xanh, mở cửa đón nắng và gió và cả những công viên nhỏ đầy cây cỏ hoa lá. Em yêu trường học của mình , nơi chúng em được học cả kiến thức lẫn rất nhiều thông tin về môi trường, nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng. Em đã cùng ba mẹ tham gia rất nhiều hoạt động thể thao xanh vì môi trường để hiểu hơn về tầm quan trọng của nguồn nước, bảo vệ rừng, bảo vệ biển...Và cuối cùng, em mong các bệnh viện sẽ có nhiều cây xanh hơn, không gian thoáng đãng hơn để bệnh nhân được chữa lành từ thiên nhiên, từ không khí trong lành của môi trường và sử dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, giảm phụ thuộc vào sản phẩm y tế gây ô nhiễm. Em tin rằng bằng những hành động ngày hôm nay, chiến dịch Tương lai Xanh 2050 của đất nước nhất định thành công.
Bằng bức tranh của mình, em mong mình sẽ lan tỏa được tinh thần của cuộc thi Gửi Tương lai Xanh 2025, đó là trách nhiệm với môi trường và khả năng đổi mới vì sự phát triển bền vững trong tương lai.