Nguyễn Lâm Tuấn
Câu chuyện chia sẻ
Trong thế kỷ 21, con người từng đánh đổi bầu không khí trong lành để lấy tốc độ phát triển. Nhưng rồi, họ nhận ra: chẳng có thành phố hiện đại nào thật sự đáng sống nếu thiếu màu xanh của thiên nhiên.
Vậy là, một thế hệ mới đã đứng lên, kiến tạo nên những thành phố xanh – nơi tòa nhà vươn cao nhưng vẫn hòa mình với rừng cây, nơi dòng sông trở lại trong lành, và những chuyến tàu cao tốc chạy êm ái mà không thải ra khói bụi.
Con tàu hồng ấy không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn là biểu tượng của một khát vọng: đi nhanh về phía trước, nhưng không để lại phía sau những tổn thương cho Trái Đất.
Trong thành phố ấy, người ta không còn lo lắng về ô nhiễm, con trẻ lớn lên với tiếng chim hót thay vì tiếng còi xe, và mỗi công trình kiến trúc đều được thiết kế để thở cùng thiên nhiên.
Tương lai xanh không phải phép màu. Nó được tạo nên từ hôm nay — khi mỗi người dám thay đổi, chọn sự bền vững thay vì tiện lợi nhất thời. Và khi con người biết sống chậm lại, yêu thương hơn, hành tinh này sẽ đáp lại bằng một cuộc sống an lành cho tất cả.