Nguyễn Lan Anh
Câu chuyện chia sẻ
Trong bài dự thi lần này, em hướng tới góc nhìn của thế hệ trẻ về vấn đề ô nhiễm không khí cùng với ước muốn năng lượng xanh sẽ được mọi người trên khắp Việt Nam sử dụng mạnh mẽ thay cho nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050.
Điển hình là bạn nhỏ trong bức tranh của em. Trên đôi tay nhỏ bé cùng với cây bút mang sắc màu Tổ Quốc, bạn ấy vẽ nên cho mình về một thành phố xanh với những chiếc tuabin tự do xoay trong gió. Những tấm pin năng lượng mặt trời thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời. Nhờ đó, mà chuyển đổi thành điện năng, cung cấp cho các nhà máy sản xuất, gia đình, doanh nghiệp mà không cần dùng tới nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, bạn ấy cũng ao ước được chung tay cùng tập đoàn VinGroup lan tỏa thông điệp sử dụng xe điện như VF3 hay xe buýt điện để góp phần giúp giảm thiểu khí Carbon dioxide hay khí Metan thải ra môi trường và biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
Bức tranh lần này không đơn thuần là một bài dự thi, mà gửi gắm trong đó là những ước mơ, khát khao về một tương lai “xanh, sạch, đẹp” vào năm 2050 qua góc nhìn của thế hệ trẻ. Những mầm non của đất nước cũng đang dần nhận thức được những khó khăn của biến đổi khí hậu mà Tổ Quốc đang phải đối mặt. Cùng nhau xây dựng một lối sống xanh, giáo dục xanh và năng lượng xanh không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí mà còn tôn lên phẩm chất của những đứa con dân tộc Việt.