Nguyễn Lan Khuê
Câu chuyện chia sẻ
Con xin chào chào tất cả mọi người,
Con xin chào Quý thầy cô, Quý vị Ban giám khảo.
Contên là Nguyễn Lan Khuê, học sinh lớp 6B2 – Trường TH,THCS,THPT Vinschool Golden River. Hôm nay con xin chia sẻ về bức tranh của mình. Bức tranh của con có tên
là “ Tương lai xanh và hòa bình”.
Bà ngoại con từng kể rằng khi ở độ tuổi của con bây giờ, ngoại đã chứng kiến mưa bom lửa đạn dày xéo trên quê hương miền Trung. Trong giấc ngủ hằng đêm khi bom
rơi xuống, ngoại giật mình tỉnh giấc mang các em của mình ra hầm trú ẩn và chứng kiến cảnh nhà hàng xóm bị thiêu rụi, bị giặc tàn phá cướp đi sinh mạng của những
đồng hương. Chiến tranh thật khốc liệt với biết bao sự chia ly, mẹ mất con, vợ mất chồng chỉ để đổi lấy bầu trời xanh hòa bình cho dân tộc.
Là 1 vinser, may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước hòa bình, con rất cảm động và biết ơn những điều mà ông cha ta đã làm suốt trong những năm trường kỳ kháng chiến để bảo vệ hòa bình dân tộc. Chúng con tự hứa rằng
sẽ luôn nhớ đến 5 điều Bác Hồ dạy yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt,khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Và con muốn gửi gắm thông điệp hòa bình đến toàn thể nhân loại rằng chúng ta hãy chung tay xây dựng đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đẩy lùi chiến tranh, giảm thiệt hại và mất mát đối với người dân.Theo con, có hòa bình mới có một tương lai xanh rộng mở, mới có những tháng ngày xanh, có hòa bình thì có cơm ăn, áo mặc, có hạnh phúc, có ấm no. Một tương lai xanh là một tương lai không có chiến tranh, mọi người được sống hạnh phúc và yêu thương cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Chính vì vậy con lấy tên bức tranh của mình tham dự cuộc thi này đó là “Tương lai xanh và hòa bình” Với mong muốn và niềm tin về một tương lai xanh đến với tất cả nhân loại trên trái đất, mọi người hãy cùng chung tay vun đắp cho hóa bình xanh, cuộc sống xanh.
Con xin chân thành cảm ơn.
Lan Khuê