Nguyễn Lê Hà Linh
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Bán Cháo Quỷ
Kính thưa cô và các bạn!
Hôm nay, em rất vinh dự được tham gia cuộc thi “Gửi Tương lai xanh năm 2050”.
Em tham gia cuộc thi này không phải để làm cho có, mà vì em thật sự muốn góp phần giúp cho tương lai năm 2050 có một thế giới XANH, nhờ vào sự chung tay bảo vệ Trái Đất của tất cả mọi người.
Bức tranh của em gồm nhiều hình ảnh ý nghĩa:
Hình ảnh đầu tiên là một bạn nhỏ ở năm 2025, cậu ấy đang buồn vì Trái Đất hiện nay đang rất ô nhiễm.
Cậu ấy mong rằng các bạn ở năm 2050 sẽ cùng nhau giúp Trái Đất không còn bị ô nhiễm nữa.
Bên cạnh đó, có một cô gái đến từ năm 2050, với bàn tay xanh tượng trưng cho sự hồi sinh của thiên nhiên và sức sống mới cho hành tinh.
Ngoài ra, em còn thể hiện trong tranh những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường, như:
+ Trồng nhiều cây xanh.
+ Tiết kiệm nước.
+ Nhặt rác và giữ gìn vệ sinh xung quanh.
Em hy vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau hành động, để Trái Đất luôn xanh – sạch – đẹp, và tương lai năm 2050 sẽ thật bình yên, tươi sáng!