Nguyễn Lê Hoài An
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện: “Ngày đầu tiên đến trường”
Sáng sớm, mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp sân trường. Trên nền trời xanh biếc, những đám mây trắng trôi lững lờ như đang mỉm cười chào đón. Hai anh em – một trai, một gái – trong bộ đồng phục học sinh mới tinh, háo hức bước ra khỏi nhà.
Cô chị, tóc buộc gọn gàng, tay cầm cặp, nhìn em trai và nói:
– “Nhanh lên, hôm nay là ngày đầu tiên của em đấy!”
Cậu em nhỏ hơn, khuôn mặt rạng rỡ, tay vẫy vẫy như chào tạm biệt bố mẹ:
– “Dạ, em biết rồi! Em sẽ học giỏi như chị nhé!”
Cánh cổng trường vàng rực hiện ra trước mắt, treo tấm bảng to với dòng chữ “Lớp 1B”. Tiếng chim hót vang trên cao, bầu trời xanh và những đám mây như đang cổ vũ cho hai chị em. Một quả bóng đỏ và chiếc cặp xanh nằm bên lề, chờ đợi giờ ra chơi sẽ lại được tung tăng cùng các bạn nhỏ.
Ngày đầu tiên đến trường – một ngày đầy ánh nắng, tiếng cười và những khởi đầu mới. Trong đôi mắt hai chị em, ngôi trường nhỏ kia không chỉ là nơi học chữ, mà là nơi bắt đầu của bao ước mơ rực rỡ, hồn nhiên như chính bức tranh đất nặn này.