Nguyễn Lê Mỹ Uyên
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh Chào | Mình là uyên lớp 685 đến từ Bình Định, Việt Nam - một đất nước văn minh luôn chiến đấu với hoà bình và là nơi có những đồng ruộng bát ngát, những dòng sông mát lạnh nơi những đứa trẻ nô đùa thả diều. Khung cảnh trông thật bình yên. Nên hôm nay em viết một lá thư muốn gửi đến Trái đất của năm 2050, để nói những điều mà mình mong ước về một thế giới xanh, sạch, đẹp Nhiều lần mình tự hỏi với bản thân\" nếu vài năm sau trái đất có còn đẹp như mày không nhỉ ? Con ngườ còn có ý thức bảo vệ môi trường như thế này nữa không ?\" Nên hôm nay em sẽ gửi đôi lời đến năm 2050. Hiện tại thì có rất nhiều người biết bảo vệ môi trường và trồng nhiều cây xanh như vẫn có vài cá nhân khác có hành vi vứt rác bừa bãi chặt phá cây rừng. Nên em muốn nói với các bạn của năm 2050 rằng \"Các bạn ơi! Chúng ta phải biết bảo vệ môi trường thấy rác nhật ngay và các bạn hãy tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, trồng cây gây rùng chúng ta cùng cố gắng để tạo nên một tương lai xanh \" đấy là những điều mà mình ao ước mình biết rằng các bạn sẽ làm được đùng không ? Mình và các bạn sẽ làm được thôi chúng ta cùng cố gắng tạo nên một tương lai xanh nhé !