Nguyễn Lê Phương Trúc
Câu chuyện chia sẻ
Em xin phép được giới thiệu về bức tranh của em, một bức tranh thể hiện ước mơ về \"một Cuộc sống Xanh trên Trái Đất vào năm 2050\". Bức tranh này được phác họa dựa trên ba chủ đề lớn, tất cả đều hòa quyện, tạo nên một tương lai lý tưởng.
Phần đầu tiên là \"Năng lượng Xanh\". Trong bức tranh, các mái nhà đô thị được phủ kín bằng pin năng lượng mặt trời để tận dụng được nguồn năng lượng sạch. Ngoài ra, em còn vẽ thêm những cối xay gió phía sau rừng để phát điện. Phương tiện di chuyển là các loại xe điện hoặc xe đạp, giúp không khí không bị ô nhiễm.
Tiếp theo là \"Giáo dục Xanh\". Em tin rằng tương lai bắt nguồn từ kiến thức, nên em đã vẽ hình ảnh cô giáo say sưa giảng bài về chủ đề Trái Đất, gieo ý thức vào những chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt, em muốn gửi gắm thông điệp về hòa bình qua hình ảnh các bàn tay thuộc những chủng tộc khác nhau đang nắm chặt tay nhau ôm lấy Trái Đất, cùng với chim bồ câu trắng và cầu vồng, tượng trưng cho sự thuần khiết, hòa bình và thông điệp may mắn.
Phần cuối cùng là \"Lối sống Xanh\". Trong tranh, mọi người đều có ý thức, tích cực tham gia lối sống \"Bảo vệ môi trường, Không rác thải nhựa\" và phân loại rác tại nguồn thành các loại rõ ràng: thủy tinh, giấy, hữu cơ. Đặc biệt, Robot hiện đại được ứng dụng tối đa để phụ giúp con người dọn dẹp và quản lý rác, tạo nên một thành phố thông minh, sạch đẹp.
Bài giới thiệu của em xin hết! Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô đã đọc.