Nguyễn Lê Quân
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Nguyễn Lê Quân, học sinh lớp 5B3 trường Vinschool Central Park. Do biến đổi khí hậu toàn cầu, em nhận thấy những sự khó khăn vất vả của Người nông dân phải làm việc vào những ngày nắng quá nóng hoặc những ngày thời tiết quá lạnh. Em có suy nghĩ vào những ngày thời tiết khắc nghiệt như vậy nếu có robot có thể giúp đỡ người nông dân trồng cây, chăm sóc cây, tưới nước, thu hoạch và làm giúp các công việc của các cô, chú, bác nông dân trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như vậy thì sẽ đỡ vất vả cho các cô chú rất nhiều. Đó là lý do chính cho ý tưởng Robot này ạ.