Nguyễn Linh Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2025, con - cô bé 13 tuổi Nguyễn Linh Nhi đã viết một bức thư gửi đến tương lai – gửi bác Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe VinUniversity năm 2050. Trong thư, con không xin điều kỳ diệu, chỉ trao gửi một ước mơ nhỏ: biến mũi kim lạnh lẽo thành “sticker tiêm” – một miếng dán nhỏ xinh không đau, không nước mắt, không rác thải y tế, nhưng chứa đựng cả lòng thấu cảm và tầm nhìn năng lượng xanh cho ngành y học. Ước mơ này không chỉ vì chính con, mà còn vì những em bé sợ tiêm, những người già yếu, và cả Trái Đất đang oằn mình bởi rác thải y tế. Một bức thư nhỏ, nhưng có thể là nơi bắt đầu cho một hành trình lớn – hành trình khoa học tử tế, nhân văn và bền vững.