Nguyễn Lục Khánh Thy
Câu chuyện chia sẻ
Hành trình xanh của trái đất:
Vào năm 2025, trai đất đang dần nóng lên, con người thải rác thải ra ngoài môi trường. Lúc đấy có rất nhiều nhà máy đang nhả khói , thiên tai lũ lụt, hạn hán, sóng thần, lốc xoáy, bão,... Trái đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng !
Vào năm 2030, Trái đất đang dần thay đổi, con người cũng có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Măc dù vẫn còn nhiều rác thải sinh hoạt nhưng mọi người đang cố gắng hết sức. Vào năm 2040, Công Nghệ phát triến mạnh mẽ, có ô tô bay, máy bay không người lái và thiên tai cũng hạn chế hoành hành. Năm 2050 trái Đất bùng nổ công nghệ, tất cả mọi thứ đều hoạt động nhờ năng lượng mặt trời, những con vật nằm trong sách đỏ cũng tự do sinh sản hay sống như những động vật khác. Lúc đó mọi người cũng không còn sử dụng chất thải nhựa nữa. Một trái Đất đúng nghĩa xanh, một tương xanh đã hoàn thiện và là cuộc sống chúng em mong chờ.