Nguyễn Lý Gia Huy
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em gồm ba phần: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai Xanh 2050, như một hành trình thay đổi của Trái Đất và con người. Ở phần \"Quá khứ\", khung cảnh thật buồn. Bầu trời nâu xám và đầy khói đen từ các nhà máy. Mặt đất khô cằn, cây cối trụi lá, rác thải nằm la liệt khắp nơi. Con người đã khai thác thiên nhiên quá mức và làm ô nhiễm môi trường, khiến Trái Đất trở nên cằn cỗi. Phần \"Hiện tại\" là hình ảnh hai bàn tay nâng niu một mầm cây xanh. Em cảm nhận đó là biểu tượng cho sự hi vọng và nỗ lực thay đổi của con người. Trên con đường phía dưới, có xe điện và cây xanh hai bên, thể hiện cuộc sống đang dần hướng đến xanh - sạch - đẹp hơn. Đến phần \"Tương lai Xanh 2050\", em thấy một thành phố hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên. Cây xanh phủ khắp nơi, bầu trời trong veo, người dân đi bộ, đi xe đạp và xe điện. Ai cũng sống vui vẻ và cùng nhau bảo vệ môi trường. Bức tranh khiến em hiểu rằng, nếu hôm nay chúng ta biết yêu quý và chăm sóc Trái Đất, thì tương lai sẽ thật tươi sáng. Chỉ cần mỗi người làm những việc nhỏ như trồng cây, tiết kiệm điện nước, không xả rác, thì hành tinh của chúng ta sẽ mãi xanh và đẹp. Em rất yêu thích bức tranh này vì nó không chỉ đẹp mà còn mang một thông điệp sâu sắc: \"Mỗi khoảnh khắc - Kiến tạo Xanh\".