Nguyễn Mai An
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào Tương Lai Xanh,
Mình là Mai An của năm 2025, mình viết thư gửi bạn, mình mong đợi được gặp bạn lắm, trong hình dung của mình bạn thật đẹp, với màu xanh tươi mát, năng lượng của bạn thật tuyệt, cảm giác gần bạn làm cho mình thấy vui vẻ, hạnh phúc và khoẻ mạnh vô cùng!
Bạn biết không, để được gặp bạn, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh, chúng mình đã cùng nhau đi nhặt rác sau lễ diễu binh, chúng mình cũng được mẹ và cô dạy rằng cây là bạn, và rác là tài nguyên có thể tái chế, chúng mình cũng tích cực sử dụng những phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện Xanh SM. Ở trường mình được học rất nhiều về lối sống xanh như là tiết kiệm điện nước, dùng bình cá nhân, mua đồng phục đã qua sử dụng,… và nhiều điều thú vị nữa đó!
Thôi mình ngủ sớm để cơ thể thật khoẻ mạnh và sớm được gặp bạn nha Tương Lai Xanh ơi!
Chờ mình nhé!
Mai An - Lớp 4A2 - Trường tiểu học Vinschool The Harmony