Nguyễn Mai Anh
Câu chuyện chia sẻ
Con xin kính chào Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và toàn thể quý thầy cô kính mến! 🌸
Mỗi ngày trôi qua, Trái Đất của chúng ta lại chịu thêm nhiều tổn thương mới. Những dòng sông từng trong xanh như sông Tô Lịch hay sông Sài Gòn giờ đây bị ô nhiễm nặng nề bởi rác thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Những cơn bão mạnh bất thường, như bão Yagi và Bualoi vừa qua, đã khiến hàng nghìn ngôi nhà, phương tiện bị cuốn trôi và nhiều người mất đi cuộc sống yên bình. 🌧️
Con nhận thấy rằng thiên nhiên đang dần “trả giá” cho những hành động thiếu ý thức của con người. Nếu chúng ta tiếp tục sống vô tâm, không tiết kiệm năng lượng, không bảo vệ môi trường, thì mai này con người sẽ không còn nơi nào an toàn để sinh sống.
Con mong rằng, từ hôm nay, mỗi người trong chúng ta hãy bắt đầu thay đổi – đi học, đi chơi bằng xe điện hoặc xe đạp, mọi người đều phân loại rác đúng cách, trồng thêm thật nhiều cây xanh, và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Chỉ khi cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể giữ lại màu xanh cho Trái Đất – ngôi nhà yêu thương của tất cả chúng ta. 🌿🌎
Con xin chân thành cảm ơn ạ! 💚