Nguyễn Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Trong bức tranh, em đã vẽ những bạn nhỏ đến từ tương lai, các bạn đang giúp đỡ thế giới vào những năm 20–30. Em còn vẽ thêm những cây xanh cho thế giới phát triển hướng công nghệ nhưng vẫn giữ được nét xanh – sạch – đẹp. Tiếp đến là 2 món đồ công nghệ phục vụ loài người là: cối xay gió và tấm năng lượng mặt trời mà nhân loại đã phát minh tạo ra ánh sáng, gió và điện.
Đặc biệt, bên góc của bức tranh em đã vẽ, em đã tự phát minh thêm một món đồ mà em đã nuôi dưỡng bấy lâu nay, thì đó được em đặt tên là Cột Thiên Tai giúp con người có thể biết được thiên tai đang đến để lưu trữ và phòng chống trước bằng cách cảm nhiệt ở đầu trên và báo động ở hầu đầu.
Phần dưới bức tranh là những hành tinh khác nhau trong vũ trụ. Và những câu hỏi, điều mới sẽ được giải đáp bằng cách khai thác điều mới trong vũ trụ của tương lai sau này. Trong dải thiên hà là một bầu trời sao với nhiều thiên thạch lơ lửng trên không. Trong tranh có biểu tượng hình mầm cây ơn lấy giọt nước tượng trưng cho sự bảo vệ nước và trồng cây xanh. Trên trái đất có một cây hoa hướng dương tượng trưng cho sự đổi mới, phát triển hơn.
Điểm nhấn chính của bức tranh là một hình trái đất được ôm bởi đôi bàn tay của “Mẹ Thiên Nhiên” cứu lấy trái đất khỏi thảm hoạ tuyệt chủng. Giúp cho thế giới, xã hội tốt đẹp hơn.
Hãy bảo vệ thế giới không ô nhiễm môi trường trong tương lai 2050 nhé!
– Vì một tương lai tươi sáng! –
– Bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay! –
Nguyễn Minh Anh