Nguyễn Minh Hương
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh: “Bản Mông của Tương lai Xanh”
Trong bức tranh của em là bối cảnh năm 2050, người dân tộc Mông ở vùng cao Tây Bắc đã có một cuộc sống thật khác so với bây giờ. Trước đây, họ sống trong những ngôi nhà gỗ nhỏ, mùa đông thì rất lạnh còn đường đi lại khó khăn. Nhưng trong bức tranh tương lai, mọi thứ đã thay đổi!
Những ngôi nhà nay được xây chắc chắn, có mái năng lượng mặt trời lấp lánh dưới nắng. Bên cạnh đó, mọi người sẽ sử dụng năng lượng xanh từ Cánh đồng điện gió. Trên đường, em vẽ những chiếc xe Xanh SM, Vinfast chạy bon bon, không có khói bụi, chỉ nghe tiếng gió vi vu. Gần đó là trạm sạc xe điện sáng rực, mọi người đến nạp năng lượng cho xe, ai cũng vui vẻ. Chú robot được lập trình thông minh hỗ trợ người dân bớt vất vả mưa nắng trong công việc đồng áng trên những thửa ruộng bậc thang.
Em còn vẽ một ngôi trường Vinschool nằm giữa thung lũng, nơi các bạn nhỏ người Mông mặc trang phục truyền thống đang dùng máy tính bảng học bài. Bên cạnh là bệnh viện Vinmec hiện đại, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Xa xa, có khu Vinhomes nhỏ xinh nằm bên sườn núi với cây xanh phủ khắp nơi, chim hót ríu rít.
Em tưởng tượng rằng trong tương lai ở bản làng của người Mông, ai cũng được sống hạnh phúc, có công việc, được học hành và chăm sóc chu đáo, có công nghệ xanh giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Không còn cảnh nghèo khó, vất vả, chỉ còn tiếng cười với bầu không khí trong lành cùng màu xanh của thiên nhiên.
Bức tranh của em là lời chúc cho tương lai, nơi mọi người dù ở thành phố hay trên núi cao đều có cuộc sống ấm no, hiện đại và thật xanh!